Chơi Pickleball trong trời nóng đổ lửa, bộ đôi VĐV Phúc Huỳnh - Marcel Chan tuyên bố chỉ uống món nước ngọt ngào này thay nước lọc để giải nhiệt

H. Trang - Thiết kế: Hoàng Sơn, Theo Phụ Nữ Mới 19:00 03/05/2024

Không phải trà đá, nước khoáng hay nước có ga mà loại nước quốc dân này mới là thức uống tuyệt vời được bộ đôi VĐV Pickleball lăng xê nhiệt tình.

Trong những ngày gần đây, môn thể thao Pickleball đã nhanh chóng trở thành một cơn sốt với giới trẻ Việt Nam. Hơn hết vào tối ngày 1/5, bộ đôi vận động viên Phúc Huỳnh và Marcel Chan đến từ Hiệp hội Pickleball Việt Nam - Mỹ (VAPA) đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi nam ở giải vô địch Pickleball mở rộng khu vực châu Á đang diễn ra tại TPHCM. Sau khi giành chiến thắng, cả hai VĐV đã có những chia sẻ thú vị của họ về trải nghiệm ở Việt Nam. Đặc biệt hơn là cách bộ đôi này Chan “hoà tan” khi về Việt Nam thi đấu giải châu Á khiến cộng đồng Pickleball Việt vô cùng thích thú. 

Chơi Pickleball trong trời nóng đổ lửa, bộ đôi VĐV Phúc Huỳnh - Marcel Chan tuyên bố chỉ uống món nước ngọt ngào này thay nước lọc để giải nhiệt - Ảnh 1.

Marcel Chan (tên tiếng Việt là Minh Chan) cùng với Huỳnh Thiên Phúc (Phúc Huỳnh) của đội VAPA đã xuất sắc giành cúp vàng nội dung đôi nam ở giải Pickleball khu vực châu Á được tổ chức tại Việt Nam.

Với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng khỏe khoắn cùng kỹ năng chơi cực đỉnh Phúc Huỳnh và Minh Chan nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt.

Vốn là người con đất Việt vậy nên Phúc Huỳnh mang tâm trạng phấn khởi trong lần trở về quê hương, thì Minh Chan cũng hào hứng chẳng kém khi đất nước này quá nhiều thứ tuyệt vời và hay ho. Tuy là lần đầu tiên đến đất nước hình chữ S để tham gia thi đấu thế nhưng anh chàng đã nhanh chóng hòa hợp và thích thú với mọi thứ ở nơi đây. 

Ngoại trừ việc thời tiết ở TPHCM nắng nóng như đổ lửa thì hai anh chàng VĐV này lại có một niềm đam mê mãnh liệt với một món nước giải nhiệt "cực đỉnh" ở Việt Nam. Không phải nước khoáng, nước tăng lực hay nước có ga. mà sự ngọt ngào của nước mía - thức uống quốc dân cứu cánh những ngày hè nắng nóng lại được bộ đôi VĐV Pickleball lăng xê nhiệt tình. 

Chơi Pickleball trong trời nóng đổ lửa, bộ đôi VĐV Phúc Huỳnh - Marcel Chan tuyên bố chỉ uống món nước ngọt ngào này thay nước lọc để giải nhiệt - Ảnh 3.

Khi được hỏi có ấn tượng nhất với món ăn nào tại Việt Nam, Minh Chan cho biết: "Với 2 tuần ở Việt Nam tôi đã ăn uống rất nhiều. Tôi đã được thưởng thức nước mía và tôi thật sự là nó rất ngon, tôi chỉ muốn được uống nước mía cả ngày".

Để miêu tả về mức độ yêu thích với loại thức uống này tại Việt Nam Minh Chan cũng không ngần ngại chia sẻ rằng: "Tôi có thể uống nước mía thay nước lọc, đó không chỉ là loại đồ uống yêu thích của tôi mà nước mía còn cho tôi nhiều năng lượng khi tham gia tập luyện và thi đấu."

Có thể thấy với hầu hết những du khách người nước ngoài, lần đầu tiên thưởng thức hương vị của nước mía là điều khiến người ta không thể không trầm trồ. Tại Việt Nam, nước mía là một trong những thức uống đường phố rất được ưa chuộng vì giá thành rẻ, hương vị ngọt mát và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, món nước này lại càng được "săn đón" vì có thể giải nhiệt và bù lại nguồn năng lượng ngay tức khắc. Chưa kể những ly nước mía lại càng trở nên cuốn hút hơn khi kết hợp với các nguyên liệu như chanh, quất để tăng hương vị hoặc còn được biến tấu với đủ loại topping lạ miệng. 

Ảnh: @THÚY QUỲNH

Với những người yêu thích thể thao như Phúc Huỳnh và Minh Chan luôn phải hoạt động, tập luyện trong những ngày nắng nóng thế này, thì việc cơ thể được giải nhiệt là một điều thiết yếu. Chính vì vậy có được một ly nước mía tươi mát, hút một hơi dài cảm nhận khí lạnh luồn lách qua người là một trải nghiệm rất đã vào ngày hè. Đó cũng là lý do vì sao mà bộ đôi VĐV này lại khoái nước mía đến thế.

Ngoài ra trong suốt 2 tuần ở Sài Gòn, Phúc Huỳnh chia sẻ rằng bên cạnh việc tập luyện thì anh cũng đưa người bạn của mình đi khám phá thành phố cũng như ẩm thực địa phương bởi Sài Gòn rất nhiều chỗ ăn, chỗ chơi. Tay vợt genZ cười và cho biết: "Mình đã đưa Minh Chan đi thưởng thức cơm tấm, phở và rất nhiều món ăn khác. Có thể nói thời gian ở Sài Gòn vừa rồi mình với Minh Chan như cơm tấm với nước mắm, luôn là bộ đôi đi cùng nhau." 

Trước sự nhiệt tình của đồng đội mình, Minh Chan cũng thẳng thừng chia sẻ: "Tối qua tôi đã ăn phở và cảm thấy nó rất tuyệt. Ngoài ra tôi cũng thưởng thức rất nhiều món ăn khác nhau và hầu như chúng đều là món tôi yêu thích. Tôi cứ ăn uống không ngừng nghỉ và tôi nghĩ là tôi đã lên cân một chút." 

Quả thực cách bộ đôi VĐV Phúc Huỳnh – Minh Chan “hoà tan” khi về Việt Nam thi đấu giải Pickleball mở rộng khu vực châu Á đã khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú. Hy vọng rằng thời gian tới, Phúc Huỳnh và Minh Chan không chỉ có thêm nhiều bước tiến mới trong hành trình chinh phục bộ môn Pickleball, mà còn có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm và khám phá những nét độc đáo tại đất nước Việt Nam xinh đẹp này. 

https://kenh14.vn/choi-pickleball-trong-troi-nong-do-lua-bo-doi-vdv-phuc-huynh-marcel-chan-tuyen-bo-chi-uong-mon-nuoc-ngot-ngao-nay-thay-nuoc-loc-de-giai-nhiet-20240502191415721.chn