Cần mẫn “cày cuốc” từ thời sinh viên, lúc ra trường sương sương cũng có gần 200 triệu dắt túi!

Ngọc Linh, Theo Nhịp sống thị trường 11:42 25/04/2024

“Muốn có tiền thì phải biết tiết kiệm từ sớm” là quan điểm của 2 cô gái này.

Thời sinh viên, có lẽ phần lớn chúng ta đều đi làm thêm, không dạy gia sư thì cũng chạy bàn trong quán cà phê, quán ăn; hoặc cùng bạn bè góp tiền buôn bán nhỏ. Dù làm công việc gì, mục đích vẫn cứ là kiếm thêm đồng ra đồng vào, chứ ở độ tuổi ấy, ít ai nghiêm túc nghĩ tới việc chắt chiu, tiết kiệm từng đồng một.

Thu Thảo và Hoài Anh - 2 cô bạn mà chúng tôi có cơ hội trò chuyện lại thuộc nhóm “số hiếm” ấy. Mỗi người một ngành học, một công việc làm thêm khác nhau nhưng điểm chung của họ chính là đều có tiền trăm triệu “dắt túi” lúc ra trường, nhờ thói quen tiết kiệm từ rất sớm.

Thu Thảo (sinh năm 1996): Tiết kiệm được 190 triệu sau 4 năm Đại học!

Thảo tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Đại học Ngoại Ngữ (ĐHQG, Hà Nội) năm 2019.

Cần mẫn “cày cuốc” từ thời sinh viên, lúc ra trường sương sương cũng có gần 200 triệu dắt túi! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Học chuyên tiếng Trung từ năm cấp 3, nên giữa năm nhất Đại học, Thảo đã tìm được công việc biên dịch cho một công ty xuất khẩu lao động với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tới năm 2, sau khi trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, Thảo bắt đầu xin được công việc phiên dịch viên cho các tour thăm quan của các công ty du lịch ở Hà Nội.

"Từ năm 2 Đại học, trung bình 1 tháng mình đã kiếm được 6-7 triệu rồi. Hồi đó (những năm 2015-2016, tiếng Trung vẫn chưa hot như bây giờ nên chuyện tìm việc làm thêm cũng không quá khó khăn, chưa kể mình cũng may mắn, cứ làm cho người này một thời gian thì họ lại giới thiệu cho mình thêm các việc khác" .

Từ cuối năm nhất Đại học, Thu Thảo đã có thể tự lo được tiền sinh hoạt phí mà không cần phải xin bố mẹ. Dù ham kiếm tiền, thi thoảng cũng cúp học đi phiên dịch nhưng Thảo chưa từng phải học lại 1 môn nào, thậm chí có kỳ còn được học bổng nên vấn đề học phí cũng không phải áp lực tài chính quá lớn, bố mẹ vẫn lo được cho cô.

"Mình ở KTX suốt 4 năm Đại học, chi phí sinh hoạt, ăn uống, xăng xe chỉ hết khoảng 2,5-2,7 triệu đồng/tháng. Số tiền còn lại, mình cứ để trong tài khoản, bao giờ đủ 20 triệu thì mình ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm 1 lần. Hồi đó còn chưa có tiết kiệm online như bây giờ. Đến lúc tốt nghiệp Đại học, mình có 8 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 20 triệu, tính cả tiền lãi thì được hơn 190 triệu 1 chút" .

Thảo chia sẻ và cho biết thêm rằng 1 năm sau khi cô tốt nghiệp Đại học (năm 2019), em gái của Thảo cũng vào Đại học và cô đã chủ động đề nghị với bố mẹ rằng mình sẽ là người lo học phí cho em gái.

Với Thảo, việc nuôi em ăn học là động lực chứ không phải áp lực. Hiện tại, Thảo vẫn duy trì làm ít nhất 2 công việc 1 lúc để vừa có tiền nuôi em lấy bằng cử nhân, vừa trang trải cuộc sống và tiết kiệm cho bản thân.

Hoài Anh (sinh năm 2002): Có 150 triệu tiết kiệm sau nửa năm đi làm!

Tháng 8/2023, Hoài Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội). Ở thời điểm đó, Hoài Anh đã có gần 100 triệu tiết kiệm. Sau gần nửa năm đi làm, hiện tại, cô bạn tiết lộ bản thân đã có 150 triệu dắt túi rồi.

Để có được số tiền này, đương nhiên, Hoài Anh cũng phải cật lực “cày cuốc” từ sớm.

Cần mẫn “cày cuốc” từ thời sinh viên, lúc ra trường sương sương cũng có gần 200 triệu dắt túi! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi mới là sinh viên năm nhất, Hoài Anh đã đi dạy gia sư, làm trợ giảng cho trung tâm tiếng Anh. Sang đến năm thứ 2, sau khi dành dụm được 9 triệu tiền vốn, cô bạn quyết tâm nhập trang sức mỹ kí về bán online.

“Công việc làm thêm mang lại cho mình nguồn thu nhập ổn định nhất thì vẫn là đi gia sư và đi làm trợ giảng. Bán hàng online thì phải sang đến năm thứ 3 - khi mình lân la lên sàn bán thì mới gọi là ổn định. Trước đó, mình chỉ bán trên Facebook và Instagram cá nhân thôi”.

Hoài Anh chia sẻ và tiết lộ từ năm 2019-2021, trung bình một tháng, cô kiếm được khoảng 10 triệu đồng từ các công việc làm thêm. Từ năm 2022, sau khi bán hàng trên sàn TMĐT, thu nhập của Hoài Anh có “nhỉnh” hơn một chút, khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Kể từ tháng 11/2023, sau khi tìm được công việc full-time là trợ lý cá nhân cho Giám đốc một của một doanh nghiệp nhỏ, Hoài Anh không còn làm trợ giảng cho trung tâm tiếng Anh nữa.

“Mình vẫn bán hàng online, vẫn đi dạy gia sư tiếng Anh 2 buổi/tuần, thu nhập hàng tháng vẫn ổn định ở mức 22-25 triệu đồng. Đi làm full-time rồi nên mình cũng bận hơn nhiều, việc mình phải nhờ mẹ hỗ trợ đóng đơn và giao cho bên vận chuyển” - Hoài Anh chia sẻ.

Động lực kiếm tiền, tiết kiệm của bạn trẻ 2k2 này chính là sớm đổi được nhà mới cho bố mẹ. Hiện tại, Hoài Anh đang ở cùng bố mẹ trong 1 căn tập thể cũ ở Ba Đình, Hà Nội.

“Hồi sinh viên, mỗi tháng dù kiếm được bao nhiêu tiền, mình cũng chỉ giữ lại 1,5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, chủ yếu là mua sách vở, thi thoảng mua quần áo hoặc đi cà phê với bạn bè. Phần còn lại mình gửi mẹ giữ hết. Đến lúc đi làm thì mỗi tháng mình giữ lại 3-4 triệu để chi tiêu, còn lại vẫn đưa mẹ.

Nếu may mắn duy trì được nguồn thu và tỷ lệ tiết kiệm như bây giờ, thì khoảng 8 năm nữa, tiền tiết kiệm của mình cộng với tiền tiết kiệm của bố mẹ, mới đủ để mua chung cư ở Hà Nội. Mong là lúc đó giá nhà sẽ ổn định hơn, còn giờ mình chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền và tiết kiệm tối đa thôi” - Hoài Anh vừa cười vừa kể.